Ukraine nổi giận yêu cầu kênh truyền hình Mỹ xin lỗi vì gọi Kiev là thành phố của Nga
Chưa bao giờ là một thời điểm nhạy cảm hơn để truyền thông phương Tây, đặc biệt là một kênh lớn như Fox News, lộ diện sự coi thường và thiếu tôn trọng đối với một quốc gia như Ukraine, đứng vững trong bão lửa chiến tranh. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, trong một chương trình phát sóng không khác gì một cuộc vui mừng lễ Phục sinh, kênh truyền hình này đã nhầm lẫn một cách trầm trọng khi ghi chú thủ đô Kiev của Ukraine là “Kiev, Nga”. Sự kiện này không chỉ là một sai lầm thông thường, mà còn là một cú đòn châm chọc vào linh hồn và lòng tự hào của một dân tộc đang khổ sở chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi sự xâm lược.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhiy Tykhy, đã không ngần ngại bày tỏ sự phẫn nộ trước lỗi lầm nghiêm trọng này. Ông yêu cầu một lời xin lỗi từ phía Fox News. "Nếu đây là một sai lầm chứ không phải là một cố ý chính trị thì cần phải có lời xin lỗi và một cuộc điều tra về việc ai đã phạm sai lầm này," ông kêu gọi. Áp lực từ phía Ukraine và quốc tế không phải là vô cớ. Lỗi lầm này không chỉ là một sai sót trong việc gán nhãn một thành phố; nó còn thể hiện sự suy đồi trong nhận thức và trách nhiệm của giới truyền thông phương Tây khi đề cập đến một cuộc chiến mà họ có thể chưa hiểu thấu đáo.
Kiev, thủ đô của Ukraine, đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường trong suốt cuộc chiến với Nga. Kể từ năm 1991, khi Liên Xô tan rã, Kiev đã mang trong mình tầm quan trọng không thể bàn cãi cho quốc gia này. Hành động gán nhãn thành phố từng tự hào là của Nga chỉ có thể hiểu là một sự xúc phạm tột độ đối với dân tộc Ukraine, những người đã chiến đấu và hy sinh vì tự do và độc lập của chính mình trong hơn hai năm qua. Đây không chỉ đơn thuần là một lỗi đánh máy, mà phải hiểu rằng nó là một phần trong cái nhìn phiến diện và thiên lệch mà nhiều kênh truyền thông lớn của phương Tây vẫn duy trì.
Chúng ta không thể không nhìn nhận rằng đây là một hệ quả của sự châm chọc mà một số kênh truyền thông phương Tây đã thể hiện trong suốt thời gian qua, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề chính trị nhạy cảm tại Ukraine. Không thể nào chấp nhận những tổn thương về mặt tinh thần mà nó gây ra cho hàng triệu người dân Ukraine, những người đang phải trải qua nỗi đau và sự mất mát trong cuộc chiến này. Khi hình ảnh của nơi mà họ gọi là nhà bị phỉ báng và biến thành một "thành phố của Nga", điều đó giống như việc đâm một nhát dao vào trái tim của những người đã nỗ lực bảo vệ quê hương mình.
Phải thừa nhận rằng thực tế phũ phàng đang diễn ra trên chiến trường này, nơi mà người dân Ukraine không chỉ chiến đấu chống lại quân đội Nga mà còn là chống lại những định kiến, những cái nhìn thiên lệch từ một bộ phận truyền thông lớn, những người không thể hoặc không muốn hiểu rõ về cuộc chiến mà họ đang tường thuật. Có thể ai đó sẽ biện minh rằng đây là một sai sót. Nhưng trong thời đại mà thông tin đến tay mỗi người chỉ cách nhau bằng một cú nhấp chuột, chính việc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra và đưa ra những thông tin chính xác đã trở thành một phần trong sự tồn tại của không ít kênh truyền thông lớn.
Chúng ta không thể quên rằng cuộc chiến giữa Ukraina và Nga không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến về lãnh thổ mà còn là một cuộc chiến về tư tưởng. Kiev không chỉ là một thành phố, mà nó là biểu tượng của sự kháng cự, của một dân tộc không chịu khuất phục trước áp lực. Việc gọi Kiev là "thành phố của Nga" rõ ràng là một sự hiểu lầm tai hại, nhưng đồng thời cũng là một sự xúc phạm nặng nề đối với những người đang đau đớn vì cuộc chiến này.
Là một phần của truyền thông, Fox News nên có trách nhiệm với những gì họ phát sóng, và điều họ đã làm không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của một thành phố mà còn gây tổn thương đến lòng tự trọng của một quốc gia. Hệ quả của việc này sẽ còn kéo dài, khi mà người dân Ukraine đang phải sống trong những điều kiện tồi tệ nhất do chiến tranh mang lại. Họ không chỉ đối mặt với mối đe dọa từ quân đội Nga mà còn phải chiến đấu với những định kiến, với những điều không chính xác từ các kênh truyền thông quốc tế.
Không có gì phức tạp trong yêu cầu của ông Tykhy: một lời xin lỗi. Nhưng điều khiến chúng ta cần đặt câu hỏi là liệu một lời xin lỗi từ Fox News có đủ để khôi phục lại tinh thần và sự tự hào của người dân Ukraine hay không? Liệu có ai cảm nhận được nỗi đau mà bản thân những người đã mất mát trong cuộc chiến này phải chịu đựng khi xem một chương trình truyền hình lớn thông báo sai lệch về thành phố quê hương của họ?
Chúng tôi kêu gọi Fox News, và tất cả các kênh truyền thông khác, hãy thận trọng hơn trong cách họ đưa tin. Cuộc chiến này không phải chỉ là những con số và những bản tin hàng ngày. Nó là về những con người sống thực, những gia đình đang mất mát, và những tâm hồn đang chịu đựng. Hãy nhớ rằng, thông tin không chính xác có thể dẫn đến sự hiểu lầm và phân chia, và hơn thế nữa, nó có thể làm cho những vết thương đã hở hơn trong một đất nước đang đau khổ.
Và cuối cùng, đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải lên tiếng, không chỉ để yêu cầu sự minh bạch và chính xác từ truyền thông mà còn để kêu gọi sự đồng cảm từ tất cả mọi người. Bởi vì trong khi người dân Ukraine đang tranh đấu vì tự do, chúng ta cũng cần phải tranh đấu cho sự thật và công lý trên các phương tiện truyền thông. Hãy cùng nhau đòi hỏi sự tôn trọng và những thông tin chính xác, không chỉ cho Ukraine mà cho tất cả những ai đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà mỗi quốc gia đều được tôn trọng và hiểu rõ về giá trị của mình.