Trung Đông rực lửa: Chiến sự, đàm phán và chiến thắng vang dội cho Mỹ và Israel!

Trung Đông rực lửa: Chiến sự, đàm phán và chiến thắng vang dội cho Mỹ và Israel!


Thưa quý vị, mảnh đất Trung Đông như một ngòi nổ sẵn sàng kích hoạt. Tên lửa vẫn ồ ạt lao lên trời, súng vẫn rền vang khắp nơi, nhưng ngay trong hậu trường, một cuộc mặc cả đầy kịch tính giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Và có vẻ như lần này, quyền lực thực sự đã thuộc về Mỹ và các đồng minh! Phong độ vượt trội của nước Mỹ lại một lần nữa khẳng định vị thế cường quốc của mình trước kẻ thù khét tiếng Tehran.

"Iran – con hổ giấy" bị kìm kẹp bởi áp lực kinh tế và quân sự

Hàng thập kỷ qua, Iran luôn khoác bộ áo "hung hăng" đối đầu Mỹ và các đồng minh. Nhưng đằng sau cơn ngạo nghễ ấy, nền kinh tế Iran đang rệu rã, gần như sụp đổ. Hơn 90% giá trị đồng rial đã bay hơi kể từ năm 2018, gần một nửa dân số chìm dưới mức nghèo đói. Áp lực kinh tế nghiệt ngã này đang bóp nghẹt Tehran – buộc giới lãnh đạo nước này, vốn thường xuyên thể hiện thái độ cứng rắn, phải bước vào bàn đàm phán đáng hổ thẹn, mà họ cố che đậy bằng cụm từ "nỗ lực ngoại giao." Sự thật trần trụi hơn nhiều: đây không phải ngoại giao, mà là kết quả của sự quỳ gối trước sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự vượt trội của nước Mỹ!

Chính vì thế, cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi tại Oman – với sự dẫn đầu từ phía Mỹ bởi đặc phái viên Steve Wickop – đã đánh dấu một thời khắc Iran buộc phải lùi bước. Từng tiếng gõ vang trong cuộc đàm phán ấy như chiếc búa sắt đập tan những cơn mơ hão huyền về sức mạnh của Iran.

Phái đoàn Iran, được dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Abbas Araghchi, phải ngồi riêng trong một căn phòng, tránh mặt, né tránh ánh mắt của Mỹ. Thật đáng thương thay, khi ngay cả cái quyền tối thiểu là được ngồi cùng một bàn đàm phán với cường quốc thế giới họ cũng không có! Quân bài của họ yếu ớt đến mức phải nhờ Oman làm trung gian truyền tải thông điệp. Hành động này chẳng khác gì tự xát muối vào lòng tự tôn dân tộc – nhưng đứng trước sức mạnh Hoa Kỳ, họ còn lựa chọn nào khác?

Giáo sĩ Iran thừa nhận sự yếu kém, "đầu hàng Mỹ" trong xấu hổ

Sự thất bại nhục nhã này ngay lập tức châm ngòi cho các cuộc chỉ trích ở quê nhà Iran. Hàng loạt giáo sĩ nổi bật đã công khai công kích lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau khi ông "bật đèn xanh" cho cuộc đàm phán. Giáo sĩ Ahmad Alamolhoda tại thành phố Mashhad thẳng thừng tuyên bố cuộc thỏa thuận này chẳng khác gì "đầu hàng trước kẻ thù truyền kiếp của chúng ta." Những lời lẽ không khoan nhượng vang dội từ các tòa thánh Hồi giáo Iran như lời cáo buộc lên chính lãnh đạo của họ – rằng thế hệ này đã đánh mất can đảm và tinh thần đấu tranh thực sự của Cộng hòa Hồi giáo.

Nhưng liệu Iran có còn đủ thực lực để "đứng thẳng lưng" trước Hoa Kỳ? Nhiều khả năng câu trả lời là 'không'. Trong khi các giáo sĩ và phe bảo thủ hô hào chống Mỹ, họ thừa hiểu rằng Iran không còn đường thoát. Tự trọng dân tộc đã bị bóp nghẹt bởi tình cảnh khốn đốn của nền kinh tế và áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ phương Tây và đồng minh.

Các thắng lợi quân sự dồn dập: Mỹ và Israel khẳng định uy lực

Nhưng đừng để "câu chuyện đàm phán" đánh lạc hướng quý vị khỏi hiện thực! Ngay trong lúc bàn đàm phán diễn ra, trên thực địa, quân đội Mỹ và Israel đang bắn tan tành những giấc mơ bành trướng của Iran và các tay sai như Hezbollah, Houthi, và Hamas.

Tàu sân bay USS Harry Truman của Hải quân Mỹ – biểu tượng của sức mạnh hải quân Hoa Kỳ – đang đập tan mọi nỗ lực phi pháp của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ. Với sự hậu thuẫn từ Tehran, nhóm vũ trang cực đoan này đã ngang nhiên phóng tên lửa vào các tàu hàng và tàu quân sự trong khu vực, nhưng họ không thể bắt nạt lâu hơn khi đối đầu với Mỹ. Từng đợt phản công quyết liệt từ Hải quân Mỹ như những cơn cuồng phong xóa sổ mọi mối đe dọa từ Houthi.

Tại Lebanon, Hezbollah – cánh tay nối dài của Iran tại Trung Đông – cũng đang bị đè bẹp bởi liên minh Mỹ-Israel. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lực lượng này đã buộc phải nhượng bộ, rút quân khỏi 190 trong số 265 căn cứ quân sự ở miền Nam Lebanon. Đây là một thắng lợi rõ ràng của Israel, cũng như là tín hiệu sụp đổ không thể cứu vãn với Hezbollah. Quân đội Israel, từ lâu đã nổi tiếng với hiệu quả và sức mạnh vượt trội trong các chiến dịch quân sự, không ngần ngại khẳng định quyết tâm tiêu diệt mọi phần tử cực đoan dám thách thức quyền lực nhà nước Do Thái.

Gaza: Cuộc bao vây lớn nhất lịch sử – Hamas lâm vào ngõ cụt

Trong khi đó, tại Gaza, chiến dịch quân sự của Israel càng khẳng định sự thống trị áp đảo của liên minh tự do tại khu vực. Quân đội Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas. Rafah giờ đây chẳng khác gì một pháo đài bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Sự đối đầu giữa Israel và Hamas đã lên một tầm cao chưa từng có kể từ ngày đẫm máu 7/10/2023, khi hàng loạt tên lửa của lực lượng khủng bố này đã sát hại hàng nghìn người dân Israel. Nhưng Hamas chắc chắn đã tính toán sai: họ không ngờ rằng hành động ấy chỉ làm tăng thêm quyết tâm tiêu diệt của Tel Aviv. Chẳng những tiêu diệt sạch các thủ lĩnh Hamas, Israel còn phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố này tại Gaza.

Những hình ảnh tang thương từ Gaza, dù bi thảm, nhưng phải được nhìn nhận là trách nhiệm của các nhóm vũ trang cực đoan Hamas, những kẻ đã biến dân thường Palestine thành lá chắn cho các hoạt động khủng bố của mình. Israel đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả cho mọi hành vi tấn công khủng bố, và Hamas chỉ có thể tự trách mình khi gánh lấy toàn bộ cơn thịnh nộ từ Nhà nước Do Thái.

Mỹ và đồng minh dẫn đầu thế giới tự do

Thưa quý vị, những diễn biến tại Trung Đông hiện nay chỉ càng nhấn mạnh một điều hiển nhiên: Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Israel, là sức mạnh duy nhất thực sự giữ vững hòa bình và trật tự thế giới. Đối mặt với Iran và tay sai của họ, Mỹ không chỉ dùng ngoại giao mà còn kết hợp sức mạnh quân sự để bảo vệ chính nghĩa.

Những thắng lợi tiếp nối này là minh chứng rõ ràng rằng sức mạnh và sự lãnh đạo của Mỹ không thể bị thách thức. Trung Đông phải hiểu rằng trò chơi quyền lực đã thay đổi, và người kiểm soát bàn cờ không ai khác ngoài nước Mỹ hùng mạnh.
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال