TRUNG ĐÔNG RỰA LỬA: Đòn Trừng Phạt Của Mỹ Giáng Xuống Huthi, Iran Run Rẩy Sau Lưng?

TRUNG ĐÔNG RỰA LỬA: Đòn Trừng Phạt Của Mỹ Giáng Xuống Huthi, Iran Run Rẩy Sau Lưng?


Đã đến lúc phải nói thẳng vào mặt sự thật: Trung Đông đang sôi sục như một cái vạc dầu, và chính quyền Biden, với chính sách ngoại giao "mềm mỏng" đến mức nhu nhược, đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa này. Cuộc không kích "quy mô lớn" – nghe có vẻ ghê gớm – nhắm vào 50 địa điểm của phiến quân Huthi ở Yemen chỉ là một giọt nước giữa sa mạc, một hành động nửa vời chẳng giải quyết được vấn đề gốc rễ.

Chúng ta không hề ngây thơ khi tin rằng những kẻ khủng bố Huthi, lũ tay sai của Iran, sẽ chùn bước trước vài quả bom. Chúng là những kẻ cuồng tín, được nuôi dưỡng bằng hận thù và được trang bị tận răng bởi Tehran. Phản ứng của chúng, như đã được dự đoán, là những lời thề trả thù đẫm máu. Điều này không phải là một cú sốc, mà là kết quả tất yếu của một chính sách vừa yếu kém vừa thiếu quyết đoán.

Đừng quên rằng, chính quyền Biden đã rút tên Huthi khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, một hành động ngu ngốc đã trao cho chúng nguồn lực và sự công nhận quốc tế. Giờ đây, chúng ta phải chứng kiến hậu quả: tàu thuyền thương mại bị tấn công, an ninh hàng hải bị đe dọa, và một cuộc chiến ủy nhiệm khác đang nhen nhóm dưới sự giật dây của Iran.

Nhắc đến Iran, kẻ chủ mưu đằng sau mọi hỗn loạn trong khu vực, chúng ta lại phải đặt câu hỏi: Phản ứng của chính quyền Biden là gì? Những lời lên án suông, những biện pháp trừng phạt "nhẹ nhàng" chẳng khác nào gãi ngứa cho hổ. Iran, một chế độ độc tài khát máu, đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân, và chính sách ngoại giao "ôn hòa" của chúng ta chỉ đang giúp chúng có thêm thời gian.

Thật đáng hổ thẹn khi nhớ lại rằng, dưới thời Tổng thống Trump, Iran đã phải khép nép, kinh tế suy sụp, và giấc mơ hạt nhân bị kìm hãm. Nhưng giờ đây, với chính sách "thay đổi chế độ" bằng... ngoại giao, Iran đang ngẩng cao đầu, thách thức nước Mỹ và toàn bộ thế giới tự do.

TRUMP CHẶN ĐỨNG ISRAEL: Sai Lầm Chết Người, Hay Nước Cờ Cao Tay Trước Họng Súng Hạt Nhân Iran?

Còn nhớ cái ngày mà Tổng thống Trump ngăn cản Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran? Nhiều người đã gọi đó là một sai lầm, một cơ hội bị bỏ lỡ để ngăn chặn thảm họa. Nhưng hãy lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Israel, với quyền tự vệ chính đáng, đã sẵn sàng hành động. Họ có lý do để lo sợ: một Iran được trang bị vũ khí hạt nhân là mối đe dọa sống còn đối với sự tồn vong của quốc gia Do Thái. Nhưng một cuộc tấn công quân sự, dù có thành công đến đâu, cũng sẽ đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tổng thống Trump, với sự nhạy bén chính trị hiếm có, đã nhận ra rằng một cuộc chiến như vậy sẽ là một sai lầm chiến lược. Nó sẽ tiêu tốn sinh mạng, tiền bạc, và sự ổn định của khu vực. Nó cũng sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực mà các thế lực thù địch, như Nga và Trung Quốc, sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lấp đầy.

Thay vì ủng hộ một cuộc tấn công quân sự, Tổng thống Trump đã chọn một con đường khác: "áp lực tối đa". Ông rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có, và cô lập Tehran trên trường quốc tế. Mục tiêu là làm suy yếu chế độ, ngăn chặn nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân, và buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán một cách thiện chí.

Liệu chiến lược đó có thành công? Đó là một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng một điều chắc chắn: nó đã cho chúng ta thời gian, thời gian để xây dựng liên minh, củng cố phòng thủ, và chuẩn bị cho mọi tình huống.

Giờ đây, chính quyền Biden, với chính sách "ngoại giao" yếu kém, đang lãng phí thời gian quý báu đó. Họ đang cố gắng hồi sinh một thỏa thuận hạt nhân đã chết, một thỏa thuận sẽ trao cho Iran hàng tỷ đô la, cho phép chúng tiếp tục chương trình hạt nhân, và củng cố vị thế của chúng trong khu vực.

Đã đến lúc phải thức tỉnh. Iran là một kẻ thù, và chúng ta phải đối mặt với chúng bằng sức mạnh, quyết tâm, và sự sáng suốt. Chúng ta phải ủng hộ Israel, củng cố liên minh, và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

CÁI BÓNG CỦA BẮC KINH: Tàu Ngầm Hạt Nhân Tăng Tốc, Mỹ Thức Tỉnh Hay Đã QUÁ MUỘN?

Trong khi chúng ta mải mê với Trung Đông, một mối đe dọa khác đang âm thầm lớn mạnh ở phía Đông: Trung Quốc. Báo cáo của Ngũ Giác Đài đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: Trung Quốc hiện là nước có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, và đang tăng cường hiện đại hóa lực lượng này với tốc độ chóng mặt.

Sự gia tăng hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tại các căn cứ hải quân của Trung Quốc không chỉ là một sự phô trương sức mạnh quân sự, mà là một sự thay đổi địa chiến lược sâu sắc. Nó cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc thống trị khu vực, kiểm soát các tuyến đường biển, và thách thức sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu.

Đừng nhầm lẫn: Trung Quốc không phải là một "đối thủ cạnh tranh", mà là một đối thủ chiến lược. Họ đang sử dụng mọi công cụ có trong tay – kinh tế, quân sự, ngoại giao, và thậm chí cả gián điệp – để đạt được mục tiêu của mình.

Chính quyền Biden, với chính sách "hợp tác" với Trung Quốc, đang tự lừa dối bản thân. Họ tin rằng có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu, bằng cách hợp tác với một chế độ độc tài đang tìm cách lật đổ trật tự thế giới tự do.

Thật nực cười. Trung Quốc không quan tâm đến biến đổi khí hậu, nhân quyền, hay bất kỳ giá trị nào mà chúng ta coi trọng. Họ chỉ quan tâm đến quyền lực, và họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được nó.

Đã đến lúc phải thức tỉnh. Chúng ta phải đối mặt với Trung Quốc bằng sức mạnh, quyết tâm, và sự sáng suốt. Chúng ta phải xây dựng liên minh, củng cố phòng thủ, và sẵn sàng cạnh tranh với Trung Quốc trên mọi mặt trận.

Chúng ta phải bảo vệ các đồng minh của mình, như Đài Loan, Hàn Quốc, và Nhật Bản. Chúng ta phải ngăn chặn Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Chúng ta phải bảo vệ chuỗi cung ứng của mình khỏi sự thao túng của Bắc Kinh.

Và quan trọng nhất, chúng ta phải khôi phục sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Chúng ta phải đầu tư vào công nghệ, giáo dục, và cơ sở hạ tầng. Chúng ta phải giảm nợ công, cắt giảm chi tiêu lãng phí, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Trung Quốc sẽ vượt qua chúng ta, và thế giới sẽ trở thành một nơi nguy hiểm hơn, ít tự do hơn. Đã đến lúc phải đứng lên và chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng. Tự do không phải là miễn phí, và chúng ta phải sẵn sàng trả giá để bảo vệ nó.
👉 NGUỒN
Bài viết và hình ảnh được tổng hợp bằng công nghệ AI từ các nguồn đáng tin cậy, nhằm giúp bạn tiếp cận nội dung một cách nhanh chóng và khách quan. Đối với những mục đích chuyên sâu, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo thêm các nguồn chính thức.
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال