Trong một cuộc họp báo đầy căng thẳng với Tổng thống El Salvador, Tổng thống Donald Trump không ngần ngại chỉ trích những phóng viên của CNN, tố cáo họ đã đặt ra những câu hỏi thiếu tinh thần xây dựng liên quan đến việc trục xuất thành viên băng đảng MS13. Đây không chỉ là một cuộc trao đổi thông thường giữa hai nguyên thủ quốc gia, mà là một trận chiến chính trị nảy lửa, phản ánh rõ nét những phân cực trong xã hội Mỹ. Khi Trump đối đầu với phóng viên, ông không chỉ đang bảo vệ chính quyền của mình, mà còn đứng lên vì một quan điểm rõ ràng: không tha thứ cho những hành vi khủng bố.
Sự tranh cãi xoay quanh ông Kilmar Abrego Garcia – một kẻ bị thẩm phán liên bang tạm dừng lệnh trục xuất do lo ngại về an toàn của ông ta. Tổng thống Buel của El Salvador đã khẳng định ông sẽ không cho Garcia trở lại Mỹ, vì đây là một kẻ khủng bố. Một thông điệp mạnh mẽ từ một lãnh đạo rằng an ninh quốc gia cần được đặt lên hàng đầu. Trước tình hình đáng báo động về tội phạm có tổ chức, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có đủ dũng cảm để đứng vững trước những luận điệu mà truyền thông, đặc biệt là CNN, đưa ra? Hay họ chỉ cổ xúy cho những hành vi phạm tội mà không xét đến hậu quả?
Trump không chỉ dừng lại ở đó. Quyết định quyết liệt cắt nguồn tài trợ liên bang cho NPR và PBS đã gây chấn động trong cộng đồng truyền thông. Ông buộc tội những cơ quan này mang tính thiên lệch trong báo cáo tin tức, từ đó tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong giới báo chí. Trong một nền văn hóa nơi mà tự do ngôn luận được quảng bá như một giá trị cốt lõi, thì việc chính phủ can thiệp vào ngân sách của truyền thông dường như là một bước đi táo bạo, nhưng cần có. Cuộc chiến ngân sách này không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn là cuộc chiến tư tưởng giữa các quan điểm chính trị. Liệu có nên sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho những trọng yếu phản ánh thông tin một chiều hay không?
Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng việc này. Truyền thông Mỹ đã bị chỉ trích vì có xu hướng làm nhẹ tội những tội ác lịch sử khi không liên quan đến nền văn minh phương Tây. Việc CBS News đưa tin về một nghi lễ hiến tế trẻ em trong văn hóa Maya đã tạo ra một làn sóng phản đối sâu rộng.Trong khi truyền thông thường xuyên cố gắng bảo vệ sự thiêng liêng của văn hóa bất kỳ, thì hành vi giết hại trẻ em vô tội lại không thể được biện minh dưới bất kỳ hình thức nào. Quan điểm này một lần nữa lật tẩy sự thiên lệch của truyền thông khi không đứng về phía đạo đức, mà thay vào đó, lại tìm cách biện minh cho những tội ác. Thực chất, đây là một tiêu chuẩn kép hoàn toàn không thể chấp nhận.
Nhà bình luận John Note đã chỉ trích rõ ràng rằng, truyền thông thiên tả như vậy không chỉ đang bào chữa cho những hành vi không thể chấp nhận, mà còn đang góp phần tạo ra một bức tranh méo mó về lịch sử. Đó là sự thỏa hiệp với những giá trị đạo đức cơ bản mà xã hội đã xây dựng và khẳng định. Không thể nghi ngờ rằng, việc đưa tin về những chủ đề nhạy cảm như nghi thức hiến tế trẻ em cần phải được xử lý với một tâm thế nghiêm túc, nhưng sự thật đáng buồn là truyền thông hiện đại đã không làm được điều đó.
Ngoài những xung đột đó, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh mối quan tâm không nhỏ về hành vi gian lận hải quan đang diễn ra. Hành vi khai báo sai lệch để tránh thuế quan không chỉ khiến ngân sách Nhà nước bị ảnh hưởng mà còn tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế. Trung Quốc, với những chiến lược tinh vi, đang khéo léo sử dụng các nền tảng truyền thông như TikTok để thực hiện các tuyên truyền, thuyết phục người tiêu dùng Mỹ chấp nhận những sản phẩm kém chất lượng hơn.
Đại dịch Covid-19 đã phơi bày một thực tế rất rõ ràng: nước Mỹ cần một cuộc cải cách mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng của mình. Không thể để sự phụ thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta. Điều này không chỉ liên quan đến việc cải thiện an ninh kinh tế mà còn là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nước Mỹ mạnh mẽ hơn.
Giờ đây, khi chúng ta đối diện với những thách thức từ cả bên trong và bên ngoài quốc gia, cần phải có những quyết định mạnh mẽ từ những người lãnh đạo. Điều đó có nghĩa là chúng ta không tôn trọng những trọng yếu mang màu sắc thiên lệch, mà thay vào đó, đứng vững trước những giá trị chân chính. Truyền thông cần một cuộc đại phẫu để lấy lại bản sắc, để không còn là công cụ phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó, mà trở thành nền tảng thông tin khách quan, tin cậy cho toàn bộ xã hội. Đây là lúc để nói lên sự thật, để bảo vệ những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc dân tộc. Chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào về đạo đức hay sự lãnh đạm trước những vấn đề nghiêm trọng này. Hãy đứng lên, hãy lên tiếng, vì tương lai của đất nước chúng ta, vì chính những thế hệ kế tiếp.