Mỹ Rút Quân, Nga Tăng Áp Lực: Ukraine Chạm Trán Kinh Hoàng Với Lính Triều Tiên

Mỹ Rút Quân, Nga Tăng Áp Lực: Ukraine Chạm Trán Kinh Hoàng Với Lính Triều Tiên


Vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2025, chiến trường Kursk – một tỉnh biên giới phía tây nước Nga – tiếp tục là tâm điểm của những diễn biến khốc liệt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

 Trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc rút 10.000 quân khỏi Đông Âu, khiến Ukraine và các nước láng giềng gần Nga rơi vào trạng thái bất an, một tiết lộ gây sốc từ một chỉ huy Ukraine đã làm dấy lên sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Chỉ huy này, thuộc Lữ đoàn Tấn công trên không số 95 của Ukraine, đã chia sẻ chi tiết về một cuộc chạm trán kinh hoàng với lính Triều Tiên tại Kursk, nơi hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga trong nỗ lực đẩy lùi quân Ukraine. Những gì diễn ra tại khu vực này không chỉ phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh mà còn làm nổi bật những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt, khi sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dường như đang lung lay.

Cuộc chiến tại Kursk bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, khi Ukraine bất ngờ mở một chiến dịch tấn công xuyên biên giới, chiếm giữ khoảng 1.300 km² lãnh thổ Nga. Đây là một trong những chiến dịch táo bạo nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ, với mục tiêu kéo giãn phòng tuyến Nga và tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình. Các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, bao gồm Lữ đoàn Tấn công trên không số 95 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, đã được huy động để giữ vững các vị trí chiến lược, đặc biệt là khu vực gần thị trấn Sudzha. Tuy nhiên, Nga nhanh chóng phản công, điều động hàng chục ngàn quân, bao gồm cả sự hỗ trợ từ Triều Tiên – một động thái gây tranh cãi và làm leo thang xung đột. Theo các báo cáo từ cuối năm 2024, khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk, tham gia cùng các đơn vị không quân và lính thủy đánh bộ Nga để đối đầu với quân Ukraine.

Chỉ huy Ukraine, giấu tên vì lý do an ninh, kể lại rằng cuộc chạm trán kinh hoàng diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2025, tại một khu rừng gần Sudzha. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine, được trang bị súng phóng lựu Mk-19 và máy bay không người lái FPV, đã phát hiện một nhóm binh sĩ Triều Tiên di chuyển cùng quân Nga. Điều khiến chỉ huy này sốc là sự liều lĩnh của lính Triều Tiên. Họ sử dụng chiến thuật "biển người", lao thẳng vào các vị trí của Ukraine bất chấp hỏa lực áp đảo. Nhiều binh sĩ Triều Tiên, khi bị dồn vào đường cùng, đã tự sát bằng lựu đạn thay vì đầu hàng, một hành động mà phía Ukraine cho rằng có thể xuất phát từ nỗi sợ gia đình họ ở Triều Tiên bị trả thù. Cuộc giao tranh kéo dài hàng giờ, với máy bay không người lái Ukraine liên tục tấn công từ trên cao, trong khi súng phóng lựu bắn xối xả vào các vị trí của đối phương. Chỉ huy Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục lính Triều Tiên, nhưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề, với nhiều binh sĩ bị thương do hỏa lực phản công từ Nga.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự thiếu kinh nghiệm của lính Triều Tiên trong chiến tranh hiện đại. Họ tỏ ra lúng túng khi đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái – một yếu tố đã định hình cuộc xung đột Nga-Ukraine trong hơn ba năm qua. Một số binh sĩ Triều Tiên không biết cách phản ứng khi bị máy bay không người lái truy đuổi, dẫn đến tổn thất lớn. Thậm chí, theo các bài đăng trên X từ cuối năm 2024, một số lính Nga đã bỏ chạy vì hỏa lực dữ dội của quân Triều Tiên bắn nhầm vào chính đơn vị của họ, thay vì bắn vào quân Ukraine. Sự hỗn loạn này cho thấy sự phối hợp giữa Nga và Triều Tiên tại Kursk vẫn còn nhiều vấn đề, dù Moscow dường như đang cố gắng tận dụng số lượng lớn binh sĩ Triều Tiên để bù đắp cho những tổn thất của mình.

Sự tham gia của Triều Tiên tại Kursk đã làm gia tăng căng thẳng quốc tế. Từ cuối năm 2024, các báo cáo từ tình báo Hàn Quốc và phương Tây đã xác nhận rằng Triều Tiên đã gửi khoảng 10.000 đến 11.000 binh sĩ đến hỗ trợ Nga. Đổi lại, Triều Tiên được cho là nhận công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga, bao gồm cả công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo. Điều này đã khiến các nước G7, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Đức, lên tiếng cảnh báo về một "phản ứng phối hợp". Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi Mỹ đang cân nhắc rút 10.000 quân khỏi Đông Âu, phản ứng của phương Tây dường như không đủ mạnh để ngăn chặn sự leo thang tại Kursk. Quyết định rút quân của Mỹ, được đưa ra dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã làm dấy lên lo ngại tại Ukraine và các nước láng giềng gần Nga, như Ba Lan, Romania và các nước Baltic, vốn dựa vào sự hiện diện của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Moscow.

Tại Ukraine, thông tin về việc Mỹ rút quân đã làm gia tăng nỗi lo sợ về một tương lai bất định. Kiev, vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, từ tên lửa ATACMS đến hệ thống HIMARS, lo ngại rằng sự giảm cam kết của Washington sẽ làm suy yếu tinh thần của lực lượng Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong một bài phát biểu gần đây, đã nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào không bao gồm việc Nga rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea và các khu vực phía đông. Tuy nhiên, với áp lực từ Nga ngày càng lớn tại Kursk, và sự tham gia của lính Triều Tiên, Ukraine đang phải đối mặt với một tình thế vô cùng khó khăn. Người dân Ukraine, vốn đã chịu đựng hơn ba năm chiến tranh, giờ đây cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Tại các thành phố như Kiev và Lviv, những cuộc biểu tình nhỏ lẻ đã nổ ra, với người dân yêu cầu chính phủ tìm cách thuyết phục Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự.

Các quốc gia Đông Âu khác cũng đang cảm nhận rõ rệt mối đe dọa. Ba Lan, một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine, đã chi tiêu gần 5% GDP cho quốc phòng và trở thành trung tâm hậu cần chính cho viện trợ đến Kiev. Việc Mỹ rút quân có thể khiến Ba Lan cảm thấy bị bỏ rơi, đặc biệt khi họ đang nằm ở tuyến đầu đối mặt với Nga. Romania và các nước Baltic cũng lo ngại rằng sự giảm hiện diện của Mỹ sẽ tạo cơ hội cho Nga gia tăng các hoạt động gây bất ổn, từ chiến tranh mạng đến các cuộc tập trận quân sự gần biên giới. Trong khi đó, Nga dường như đang tận dụng tình hình để gia tăng áp lực, với Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng sự hiện diện của NATO gần biên giới là lý do chính khiến họ hành động quân sự tại Ukraine.

Trở lại chiến trường Kursk, chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng của họ đang phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt. Mưa, bùn, tuyết và thời tiết lạnh giá đã làm chậm các hoạt động quân sự, trong khi các cuộc tấn công liên tục của Nga, bao gồm cả bom lượn nặng 3.000 kg, khiến binh sĩ Ukraine luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Nhiều đơn vị đã chuyển sang thế phòng thủ, cố gắng bám trụ để bảo vệ các vị trí còn lại. Tuy nhiên, với sự tham gia của lính Triều Tiên và áp lực ngày càng lớn từ Nga, Ukraine đang dần mất đi lợi thế mà họ từng giành được trong chiến dịch tấn công ban đầu.

 Cuộc chạm trán tại Kursk không chỉ là một trận đánh khốc liệt mà còn là biểu tượng cho sự phức tạp của cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi các lực lượng nước ngoài tham gia và sự hỗ trợ từ phương Tây đang có dấu hiệu suy giảm.
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال