Đảng Cộng Hòa chốt sổ với Putin; Ukraine siết chặt Pokrovsk, hơn 1.100 lính Nga bỏ mạng

Đảng Cộng Hòa chốt sổ với Putin; Ukraine siết chặt Pokrovsk, hơn 1.100 lính Nga bỏ mạng


Lời kêu gọi của Zelensky vang vọng khắp châu Âu, một tiếng thét xé toạc sự tự mãn của những kẻ huênh hoang về "hòa bình" và "đối thoại". Hơn 1.100 binh sĩ Nga đã ngã xuống trên đất Ukraine, bị nghiền nát bởi lòng dũng cảm và sự quyết tâm sắt đá của những người con đất nước này. Nhưng liệu con số đó có đủ để đánh thức những "lãnh đạo" phương Tây khỏi giấc ngủ đông chiến lược của họ?

Không một tấc đất nào của Ukraine sẽ bị nhượng bộ cho lũ xâm lược! Đó không phải là một lời kêu gọi, mà là một mệnh lệnh, một lời thề thiêng liêng khắc sâu trong tim mỗi người Ukraine. Họ đang chiến đấu không chỉ cho bản thân, mà còn cho toàn bộ thế giới tự do, chống lại sự bành trướng của một chế độ độc tài đang tìm cách viết lại lịch sử bằng máu và thép.

Tổng thống Zelensky đã nói rõ: Ukraine cần vũ khí, cần sự bảo đảm an ninh, cần một lá chắn thép để bảo vệ người dân vô tội khỏi những cơn mưa tên lửa tàn bạo của Putin. Ông không van xin, ông đòi hỏi! Bởi vì đó là quyền của Ukraine, quyền được bảo vệ chủ quyền, quyền được sống trong hòa bình, quyền được tự quyết định tương lai của mình.

Và NATO? Liên minh quân sự hùng mạnh này đang làm gì? Họ đang "bày tỏ quan ngại sâu sắc", "lên án mạnh mẽ", và "hứa hẹn viện trợ nhân đạo"? Những lời lẽ sáo rỗng đó chẳng có giá trị gì khi bom đạn vẫn đang cày xới đất Ukraine, khi những người mẹ vẫn đang ôm xác con trong tay.

Đã đến lúc NATO phải hành động! Đã đến lúc triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, thiết lập vùng cấm bay, cung cấp cho Ukraine những hệ thống phòng không tối tân nhất. Đừng để những tranh cãi nội bộ, những toan tính chính trị tầm thường ngăn cản việc bảo vệ một quốc gia đang đứng lên chống lại cái ác.

Nước Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm! Đảng Cộng hòa đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Biden có một lập trường cứng rắn hơn với Nga. Đừng ru ngủ bản thân bằng những ảo tưởng về "sự ổn định" và "hợp tác". Putin không hiểu ngôn ngữ ngoại giao, ông ta chỉ hiểu sức mạnh. Hãy cho ông ta thấy sức mạnh của nước Mỹ, sức mạnh của sự tự do, sức mạnh của lòng quyết tâm.

Cuộc tấn công vào Sumi là một tội ác ghê tởm, một lời nhắc nhở tàn khốc về bản chất man rợ của chế độ Putin. Những thường dân vô tội đã trở thành mục tiêu của những tên lửa vô nhân đạo, chỉ vì họ sống trên mảnh đất mà Putin muốn chiếm đoạt. Máu của họ đang kêu gọi chúng ta phải hành động, phải trừng phạt những kẻ gây ra tội ác này.

Và đừng quên những chiến công hiển hách của quân đội Ukraine! Trong trận chiến Shepenko, họ đã cắt đứt đường tiếp viện của quân Nga, gây ra những tổn thất nặng nề cho đối phương. Trung đoàn Scala đã tiêu diệt hơn 1.100 binh sĩ Nga, một con số gây sốc, một đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân xâm lược.

Những chiến binh Ukraine đã chứng minh rằng họ là những người bảo vệ dũng cảm và kiên cường của đất nước mình. Họ đã sử dụng UAV và bộ binh một cách hiệu quả, phối hợp tác chiến một cách nhuần nhuyễn, và gây ra những tổn thất không thể bù đắp cho quân đội Nga.

Nhưng sự dũng cảm thôi là chưa đủ. Ukraine cần vũ khí, cần đạn dược, cần sự hỗ trợ hậu cần để tiếp tục chiến đấu. Và họ cần sự hỗ trợ đó ngay bây giờ, không phải ngày mai, không phải tuần sau, mà là ngay bây giờ!

Đừng để lịch sử phán xét chúng ta là những kẻ hèn nhát, những kẻ đã đứng nhìn một quốc gia tự do bị nghiền nát bởi một chế độ độc tài. Hãy đứng về phía Ukraine, hãy đứng về phía tự do, hãy đứng về phía lẽ phải. Bởi vì nếu Ukraine thất bại, thì tự do của tất cả chúng ta cũng sẽ bị đe dọa.

Những tên lửa Iscander M và KN23 của Nga đang gieo rắc cái chết và sự hủy diệt trên đất Ukraine. Nhưng chúng không thể dập tắt ngọn lửa tự do trong trái tim của những người con Ukraine. Ngọn lửa đó sẽ tiếp tục cháy sáng, cho đến khi tất cả những kẻ xâm lược bị đánh bại và Ukraine được giải phóng.

Đừng lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một cuộc xung đột khu vực. Đây là một cuộc chiến tranh giữa tự do và độc tài, giữa dân chủ và chuyên chế, giữa thiện và ác. Và chúng ta, những người yêu tự do trên toàn thế giới, phải đứng về phía Ukraine, phải chiến đấu cho chiến thắng của họ.

Sự thật là, Putin không dừng lại ở Ukraine. Tham vọng của ông ta còn lớn hơn nhiều. Ông ta muốn khôi phục lại đế chế Nga, muốn đe dọa châu Âu, muốn thách thức trật tự thế giới tự do. Nếu chúng ta không ngăn chặn ông ta ở Ukraine, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với ông ta ở một nơi nào đó khác, và cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn nhiều.

Đã đến lúc phải loại bỏ những ảo tưởng và đối mặt với thực tế phũ phàng: Putin là một mối đe dọa, và ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi bị ngăn chặn. Hãy ủng hộ Ukraine, hãy trừng phạt Nga, và hãy bảo vệ tự do của chúng ta!
👉 NGUỒN
Bài viết và hình ảnh được tổng hợp bằng công nghệ AI từ các nguồn đáng tin cậy, nhằm giúp bạn tiếp cận nội dung một cách nhanh chóng và khách quan. Đối với những mục đích chuyên sâu, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo thêm các nguồn chính thức.
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال