![]() |
Một máy bay cất cánh từ tàu USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ trước các cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, vào ngày 15 tháng 3 năm 2025. Hải quân Hoa Kỳ qua AP. |
“Các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền Mỹ sẽ không được khoan nhượng. Chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh hủy diệt áp đảo cho đến khi đạt được mục tiêu,” Trump viết trên Truth Social.
Ông nhấn mạnh: “Houthi đã bóp nghẹt hoạt động vận chuyển tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, làm đình trệ phần lớn thương mại toàn cầu, và tấn công vào nguyên tắc cốt lõi của Tự do Hàng hải – nền tảng của Thương mại và Giao thương Quốc tế.”
Houthi đã báo cáo một loạt vụ nổ trên lãnh thổ của họ vào tối thứ Bảy.
Tổng thống Trump đã tái chỉ định Houthi là tổ chức khủng bố nước ngoài vào ngày 22/1 thông qua một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu Bộ Ngoại giao nộp báo cáo về việc chỉ định này. Quyết định chính thức được công bố vào ngày 4/3.
Tổ chức Houthi, được Iran hậu thuẫn, đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công vào tàu thuyền của nhiều quốc gia bằng tên lửa và máy bay không người lái, đánh chìm hai tàu và giết chết bốn thủy thủ, kể từ khi chiến tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023 cho đến tháng 1/2025.
Vào tháng 11/2024, hai tàu chiến Mỹ, USS Stockdale và USS Spruance, đã đánh chặn thành công các tên lửa và máy bay không người lái do Houthi phóng nhằm vào chúng. Houthi tuyên bố họ đang nhắm vào một tàu khác của Mỹ, USS Abraham Lincoln.
Trong bài đăng trên Truth Social, Trump đã nhắc đến những cuộc tấn công gần đây, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Joe Biden vì đã để tình trạng này tiếp diễn.
“Phản ứng của Joe Biden yếu ớt một cách thảm hại, khiến Houthi không bị kiềm chế và tiếp tục hành động,” ông viết. “Đã hơn một năm kể từ khi một tàu thương mại mang cờ Mỹ có thể an toàn đi qua kênh đào Suez, Biển Đỏ, hoặc Vịnh Aden.”
“Những cuộc tấn công không ngừng này đã khiến nền kinh tế Mỹ và thế giới thiệt hại hàng tỷ đô la, đồng thời đặt mạng sống của người dân vô tội vào nguy hiểm,” ông bổ sung.
Các cuộc tấn công này đã chấm dứt khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 1. Tuy nhiên, sau khi Israel ngừng mọi viện trợ đến Dải Gaza do Hamas kiểm soát, đồng thời cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng hơn” nếu lệnh ngừng bắn không được gia hạn, Houthi tuyên bố rằng “bất kỳ tàu Israel nào” đi qua khu vực sẽ trở thành mục tiêu.
Một công ty an ninh hàng hải tỏ ra nghi ngờ rằng mối đe dọa của Houthi sẽ chỉ giới hạn ở các tàu mang cờ Israel.
Nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman hiện đang hoạt động tại Biển Đỏ. Quân đội Mỹ cho biết vào ngày 12/3 rằng lực lượng của họ trong khu vực “luôn cảnh giác cao độ.”
“Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ và phòng thủ nhân sự, tài sản và đối tác của Hoa Kỳ,” thông báo nêu rõ.
Ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) xác nhận chiến dịch qua nền tảng X, tuyên bố: “CENTCOM đã khởi động một loạt chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của Houthi được Iran hậu thuẫn trên khắp Yemen, nhằm bảo vệ lợi ích Mỹ, răn đe kẻ thù, và khôi phục tự do hàng hải.”
“Thời gian của các người đã hết, và các cuộc tấn công phải chấm dứt ngay từ hôm nay. Nếu không, địa ngục sẽ giáng xuống đầu các người như chưa từng thấy trước đây!” Trump cảnh báo Houthi.
Ông cũng yêu cầu Iran ngừng tài trợ cho Houthi và không đe dọa người dân Mỹ, tổng thống của họ, hoặc các tuyến đường hàng hải toàn cầu, nếu không, ông sẽ buộc quốc gia này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và “sẽ không nhẹ tay.”
Cuộc tấn công vào Houthi đánh dấu cuộc tấn công thứ hai nhắm vào các nhóm khủng bố tại Trung Đông vào ngày 15/3, sau cái chết của phó thủ lĩnh ISIS, Abdallah Maki Mosleh al-Rifai, còn được biết đến với cái tên Abu Khadija, tại tỉnh Anbar, Iraq, trong một chiến dịch phối hợp giữa tình báo quốc gia Iraq và lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Nathan Worcester, Andrew Thornebrooke, và The Associated Press đã đóng góp vào báo cáo này.