Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chuỗi sự kiện đầy kịch tính đang diễn ra trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Ngày 15 tháng 3, bầu trời Yemen bỗng chốc biến thành biển lửa khi loạt tên lửa Mỹ giáng xuống các căn cứ của Houthi. Đêm đen nơi đây trở thành địa ngục rực cháy, nhưng đáp trả không hề chậm trễ: 18 tên lửa đạn đạo từ Houthi lao thẳng vào tàu sân bay USS Harry Truman. Một cuộc chiến không tuyên bố đã nổ ra, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tổng thống Donald Trump không chỉ dập tắt ngọn lửa ở Biển Đỏ mà còn đang sắp đặt cho một trận chiến lớn hơn - một trận chiến thực sự mang tầm vóc toàn cầu.
Đối thủ thật sự không phải là nhóm Houthi nhỏ bé kia, mà chính là Trung Quốc. Houthi chỉ là con tốt trong ván cờ này, đứng sau nó là Iran, và xa hơn nữa là Bắc Kinh – kẻ thao túng mọi nước đi. Trong khi Hoa Kỳ oanh kích Yemen, thì Trung Quốc lại đổ tiền vào Tehran, tiếp nhiên liệu cho cuộc chiến ủy nhiệm. Nhưng Trump không để mình sa lầy như thời Biden. Mục tiêu của ông rõ ràng: nghiền nát Houthi, khóa chặt Iran, và dồn toàn bộ sức mạnh quân sự về Thái Bình Dương. Vì ở đó, trận chiến thực sự vẫn đang chờ đợi.
Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc đấu quyết định tại eo biển Đài Loan. Các tàu chiến Bắc Kinh dàn đội hình dày đặc quanh khu vực, máy bay chiến đấu xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Bắc mỗi ngày. Tuy nhiên, Trump không chờ đợi đối phương hành động trước. Ông đang dồn lực lượng, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng vào Bắc Kinh.
Ngày 15 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tiến hành loạt không kích đầu tiên vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Hơn 30 vị trí bị tấn công, làm suy yếu đáng kể năng lực của nhóm này. Một khu liên hợp khủng bố, nơi ẩn náu của những chuyên gia máy bay không người lái hàng đầu, bị san bằng. Đến ngày 17 tháng 3, Mỹ đã thực hiện 47 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sanaa và bảy tỉnh khác. Trump cảnh báo: Houthi sẽ bị tiêu diệt nếu tiếp tục tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ.
Houthi đáp trả bằng 18 tên lửa nhắm vào tàu sân bay USS Harry Truman. Họ tuyên bố sẽ leo thang xung đột, và Iran cũng hứa hẹn "đáp trả mạnh mẽ". Nhưng tại sao Houthi dám thách thức siêu cường số một thế giới? Câu trả lời nằm ở kho vũ khí khổng lồ do Iran cung cấp, gồm bảy loại tên lửa đạn đạo và hành trình với tầm bắn lên tới 2.150 km. Ngoài ra, họ còn sở hữu UAV tiên tiến và tàu ngầm không người lái, đủ sức gây áp lực lên cả Hoa Kỳ lẫn phương Tây.
Tuy nhiên, lần này, Houthi đã gặp phải đối thủ cứng rắn. Vào đêm ngày 17 tháng 3, Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố lạnh lùng: Iran sẽ phải chịu trách nhiệm và đối mặt hậu quả thảm khốc nếu Houthi tấn công thêm bất kỳ lần nào nữa. Bài đăng trên mạng xã hội của ông thậm chí được viết dưới danh nghĩa chính thức: “DONALD TRUMP, TỔNG THỐNG HOA KỲ.” Đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc, và không ai nghĩ rằng Trump đang nói đùa.
Cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ từng bước đi. Nhưng liệu tình hình Biển Đỏ có vượt khỏi tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và nguồn cung năng lượng? Iran có dám để Houthi tấn công lực lượng Mỹ hay không, khi biết rằng Trung Quốc đang cố gắng ngáng đường Washington?
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục sử dụng sức mạnh kinh tế, quân sự và ngoại giao để bảo vệ Nga và Iran. Họ tổ chức các cuộc họp ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Iran, phát đi tuyên bố chung phản đối lệnh trừng phạt đơn phương. Bắc Kinh đóng vai trò kiến tạo hòa bình, nhưng thực chất là tăng cường liên minh chống Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Trump nhìn thấu. Chính quyền ông áp lực tối đa lên các đối thủ, sẵn sàng ra tay khi cần thiết mà không cần hỏi ý Bắc Kinh.
Iran hiện đang làm giàu uranium lên mức 60%, rất gần ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Nếu điều này xảy ra, trật tự Trung Đông sẽ sụp đổ, Israel đối mặt nguy cơ bị hủy diệt. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần yêu cầu Mỹ cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Nhưng Trump chọn cách tiếp cận thận trọng: ép Iran vào bàn đàm phán bằng mọi giá. Lệnh trừng phạt mới được áp đặt, và thư gửi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei khẳng định rõ ràng: Mỹ sẽ không cho phép Iran đẩy mạnh chương trình hạt nhân.
Đằng sau sự cứng rắn của Iran là sự hỗ trợ âm thầm từ Bắc Kinh. Trung Quốc né tránh lệnh trừng phạt để mua dầu Iran, cung cấp công nghệ tên lửa và hạt nhân, thúc đẩy liên minh Nga-Trung-Iran. Mục tiêu của Bắc Kinh là gì? Đó là dùng sức mạnh kinh tế và quân sự để thách thức vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, tạo ra một trật tự lưỡng cực mới. Nhưng Trump không để họ đạt được điều đó.
Bắc Kinh hiện diện khắp nơi: từ Biển Đỏ, Vịnh Aden, kênh đào Suez, đến Địa Trung Hải. Họ xây dựng các cảng chiến lược, mở rộng ảnh hưởng thông qua Con đường Tơ lụa trên biển. Nhưng liệu họ có thể giữ vững lợi thế khi Trump quyết tâm giành lại các tuyến đường huyết mạch này? Rõ ràng, ông không chỉ muốn khuất phục Houthi, đè bẹp tham vọng hạt nhân của Iran, mà còn đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông.
Cuộc chiến cuối cùng đang chờ đợi ở đâu? Đó là châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc tập trung hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho cuộc chiến Eo biển Đài Loan. Hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra gần Đài Loan, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Bắc Kinh muốn khiến các đối thủ mất cảnh giác, thu thập thông tin tình báo, và uy hiếp đồng minh của Đài Loan.
Nhưng Mỹ và các đồng minh không ngồi yên. Nhật Bản cải tạo tàu khu trục Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ, triển khai F-35B. Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon được lắp đặt tại Philippines và Nhật Bản, đủ sức bao phủ Thượng Hải. Tokyo cũng đẩy nhanh việc xây dựng liên minh kiểu NATO ở châu Á. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định.
Liệu Bắc Kinh có kịp tấn công Đài Loan trước khi Mỹ hoàn tất tái bố trí lực lượng? Hay Mỹ và đồng minh sẽ chặn đứng tham vọng của Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng chờ xem.