Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thị sát quan trọng đến khu vực Kursk vào ngày 12/3, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện tại đây kể từ khi Ukraine mở chiến dịch tấn công và kiểm soát khoảng 1.300 km² lãnh thổ vào tháng 8/2024. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược này.
Trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Tổng thống Putin đã ra lệnh đẩy nhanh các hoạt động quân sự nhằm đánh bại lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng ta trong tương lai gần là đánh bại đối phương và khôi phục an ninh tại khu vực này càng sớm càng tốt."
Tổng thống Putin cũng đề cập đến kế hoạch thiết lập một "khu vực an ninh" dọc biên giới với Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng các đơn vị Ukraine hoạt động trong khu vực này sẽ bị coi là "những kẻ khủng bố". Ông khẳng định, bất kỳ binh sĩ Ukraine nào bị bắt làm tù binh sẽ phải đối mặt với các biện pháp nghiêm khắc.
Theo báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Gerasimov, quân đội Nga đã giành lại khoảng 1.100 km² lãnh thổ, tương đương 86% diện tích bị Ukraine chiếm đóng. Trong 5 ngày qua, lực lượng Nga đã kiểm soát 24 khu định cư và 259 km² đất đai, đồng thời tiến sâu vào vùng biên giới Sumy của Ukraine. Ông Gerasimov cũng tiết lộ, quân đội Ukraine đã chịu 67.000 thương vong, trong khi Nga bắt giữ 430 tù binh.
Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra ngay sau khi quân đội Nga giành lại thị trấn chiến lược Sudzha. Các video trên mạng xã hội cho thấy quân đội Nga đang giương cao lá cờ tại trung tâm thành phố. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực ngoại ô phía tây và tây bắc Sudzha.
Chiến dịch quân sự của Nga tại Kursk được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, với sự tham gia của khoảng 800 binh sĩ. Lực lượng này đã vượt qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ không để xâm nhập vào các vị trí phòng thủ của Ukraine, giành lại 12 khu định cư và hơn 100 km² đất đai trong một cuộc tấn công bất ngờ.
Chiến dịch tấn công của Ukraine vào Kursk hồi tháng 8/2024 được cho là nhằm phân tán lực lượng Nga khỏi mặt trận miền Đông, tạo lợi thế cho Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Tuy nhiên, Nga đã phản công mạnh mẽ, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine và bác bỏ mọi đề xuất đổi lãnh thổ.
Với tình hình hiện tại, Kursk tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, với những diễn biến phức tạp và khó lường.