UẨN KHÚC ĐẰNG SAU VIỆC TT TRUMP GỌI ÔNG ZELENSKY LÀ ‘KẺ ĐỘC TÀI’?

UẨN KHÚC ĐẰNG SAU VIỆC TT TRUMP GỌI ÔNG ZELENSKY LÀ ‘KẺ ĐỘC TÀI’?


Có những trận chiến không cần bom đạn hay xe tăng, mà chỉ cần những lời nói sắc bén để thay đổi hoàn toàn cục diện. Hôm nay, một cuộc khẩu chiến như thế đã bùng nổ giữa hai nhà lãnh đạo: Tổng thống Trump, người luôn tự hào về khả năng đàm phán của mình, và Tổng thống Zelensky, khi ông Trump thẳng thừng gọi đối phương là “kẻ độc tài”. Một tuyên bố châm ngòi cho một cơn bão chính trị trên trường quốc tế.

Ngay lập tức, ông Zelensky phản pháo mạnh mẽ, cáo buộc Trump bị cuốn vào guồng máy tuyên truyền của Nga. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu vội vàng lên tiếng, người thì chỉ trích Trump vì sai lầm, kẻ khác khẳng định rằng phương Tây vẫn đứng sau Ukraine. Nhưng giữa những lời qua tiếng lại, một câu hỏi lớn được đặt ra: Phải chăng đây là dấu hiệu của sự rạn nứt không thể cứu vãn giữa Washington và Kiev? Liệu điều này có đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tại Ukraine?

Vào ngày 19 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội, gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “kẻ độc tài không qua bầu cử”, nhằm đáp trả cáo buộc từ phía Zelensky rằng ông bị ảnh hưởng bởi tin tức giả mạo của Nga và muốn chấm dứt chiến tranh theo những điều khoản có lợi cho Moscow. Trump viết: “Hãy nghĩ về điều này: Một diễn viên hài với thành công khiêm tốn đã thuyết phục Hoa Kỳ chi tới 350 tỷ đô la để tham gia vào một cuộc chiến tranh không thể thắng. Cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ cần phải khai hỏa, nhưng ông ta – nếu không có Hoa Kỳ và Trump – sẽ không bao giờ giải quyết được.”

Trump tiếp tục chỉ trích: “Hoa Kỳ đã chi nhiều hơn châu Âu tới 200 tỷ đô la, và tiền của châu Âu được bảo đảm, trong khi Hoa Kỳ sẽ chẳng nhận lại được gì. Tại sao Joe Biden buồn ngủ lại không yêu cầu sự bình đẳng? Cuộc chiến này quan trọng với châu Âu hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta có một đại dương lớn xinh đẹp ngăn cách.” Ông cũng nhấn mạnh rằng Zelensky thừa nhận một nửa số tiền viện trợ từ Mỹ đã mất, đồng thời tỉ lệ ủng hộ của ông ấy ở mức rất thấp trong các cuộc thăm dò.

Nhưng căng thẳng leo thang không dừng lại ở đó. Vào ngày 18 tháng 2, khi được ký giả hỏi về việc Zelensky tuyên bố rằng Ukraine không được mời tham dự các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga, Trump đã đưa ra những lời lẽ nghiêm khắc. Ông mô tả Zelensky là “một nhà đàm phán tồi” và nhấn mạnh rằng Ukraine đã có đủ thời gian để đạt được thỏa thuận đình chiến. “Cuộc chiến này đã gây thương vong nặng nề và hoàn toàn không đáng xảy ra,” Trump nói.

Phản ứng lại, Zelensky cáo buộc Trump đang bị mắc kẹt trong “bong bóng thông tin sai lệch” của Nga. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt chiến tranh phải công bằng và có sự tham gia của cả châu Âu. Đồng thời, ông cũng bác bỏ ý tưởng dùng khoáng sản để đổi lấy viện trợ, coi đó là một đề xuất thiếu nghiêm túc.

Những lời qua tiếng lại này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi toàn cầu. Người ủng hộ Trump cho rằng ông nói đúng sự thật, trong khi phe phản đối lên án ông là kẻ “nói càn”. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Trump có thể liên kết với Nga để tiêu diệt Ukraine. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến cuộc khẩu chiến này?

Câu chuyện bắt đầu từ việc Zelensky không hài lòng khi Trump điện đàm với Putin trước, rồi mới đến lượt ông. Zelensky muốn Trump thảo luận phương án đình chiến với Ukraine trước, đảm bảo lợi ích lớn nhất cho Kiev, rồi sau đó cùng gây sức ép với Nga. Tuy nhiên, Trump – với vai trò trung gian hòa giải – lại không nghĩ như vậy. Ông yêu cầu cả hai bên đều phải nhượng bộ. Điều này khiến Zelensky thất vọng sâu sắc.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Zelensky trì hoãn chuyến thăm đến Ả Rập Saudi, một động thái được xem như “giận cá chém thớt” để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu kinh nghiệm ngoại giao của Zelensky, mà còn làm xấu đi mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai bên.

Trong khi đó, Tổng thống Putin vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine. Theo nguồn tin tình báo phương Tây, ông Putin không hề quan tâm đến một thỏa thuận hòa bình thực sự. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu Trump có bị lừa bởi sự “chân thành” của Putin hay không?

Nếu cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine không được kiềm chế, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Mỹ có thể cắt viện trợ, trong khi châu Âu dù có tăng chi phí quốc phòng cũng khó lòng bù đắp khoảng trống. Khi đó, lời cảnh báo của Trump rằng Zelensky “sẽ không còn quốc gia nữa” nếu không hành động nhanh chóng có thể trở thành hiện thực.

Giờ đây, cả thế giới đang dõi theo từng diễn biến của cuộc khẩu chiến này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Ukraine, mà còn tác động sâu sắc đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Liệu hai nhà lãnh đạo có thể hạ nhiệt căng thẳng, hay sẽ đẩy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال