Trong khi đó, châu Âu đã đóng góp ít hơn Mỹ đến 200 tỷ đô la, và số tiền này còn được đảm bảo hoàn trả, trong khi nước Mỹ không nhận lại được gì. Tại sao Joe Biden lại không yêu cầu sự công bằng? Rõ ràng, cuộc chiến này quan trọng hơn đối với châu Âu so với chúng ta. Hơn nữa, Zelensky thừa nhận rằng một nửa số tiền viện trợ mà Mỹ gửi cho ông đã bị thất thoát. Không chỉ vậy, ông ta còn từ chối tổ chức bầu cử, với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục tại Ukraine. Điều duy nhất mà Zelensky giỏi, theo lời Trump, là lợi dụng Biden như một nhạc cụ để đạt được mục đích cá nhân.
Đáp lại, Zelensky cáo buộc Trump đang "mắc kẹt trong bong bóng tình giả dối của Nga" và phản bác rằng tổng viện trợ Mỹ dành cho Ukraine chỉ khoảng 100 tỷ đô la, chứ không phải con số khổng lồ mà Trump tuyên bố. Ông cũng chỉ trích đề xuất của Trump về việc Ukraine phải trả ơn bằng tài nguyên khoáng sản trị giá hơn 500 tỷ đô la là không công bằng, vì điều này không đảm bảo an ninh cho đất nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19 tháng 2, Zelensky khẳng định đề xuất này là phi thực tế và thiếu nghiêm túc.
Trong khi đó, ngày 18 tháng 2, Tổng thống Trump tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ Zelensky tại Ukraine chỉ còn vỏn vẹn 4%. Ông thúc giục Zelensky sớm tổ chức bầu cử, mặc dù nhiệm kỳ tổng thống của ông lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, do thiết quân luật vẫn được áp dụng, Zelensky tiếp tục nắm quyền mà không cần thông qua bầu cử.
Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Trump và Elon Musk ngày càng trở nên khăng khít. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Musk không ngần ngại bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho Trump, gọi ông là "người tốt" và khẳng định chưa từng thấy ông làm điều gì sai trái hay tàn nhẫn. Ngược lại, Trump cũng ca ngợi trí tuệ của Musk, nói rằng ông chưa từng tìm được ai thông minh hơn. Vai trò của Musk trong chính quyền Trump cũng gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi ông được mô tả là "người bạn thân thiết nhất" của tổng thống, thậm chí làm việc không công để hỗ trợ chương trình nghị sự của Nhà Trắng.
Về mặt quốc phòng, Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc cắt giảm ngân sách quốc phòng 8% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Theo một bản ghi nhớ rò rỉ, các hạng mục như hoạt động tại biên giới phía Nam, hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và phòng thủ tên lửa sẽ được miễn trừ. Nếu kế hoạch được thông qua, Mỹ có thể tiết kiệm hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, đáng chú ý là Bộ Tư lệnh châu Âu – cơ quan lãnh đạo chiến lược của Mỹ đối với xung đột Nga-Ukraine – không nằm trong danh sách ưu tiên.
Trong khi đó, Anh và Pháp đang dẫn đầu nỗ lực thành lập một lực lượng bảo vệ châu Âu nhằm ngăn chặn Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Lực lượng này dự kiến gồm khoảng 30.000 binh sĩ, tập trung chủ yếu vào phòng thủ trên không và trên biển, thay vì triển khai quân đội mặt đất gần tiền tuyến ở phía đông Ukraine. Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho không phận Ukraine và duy trì an ninh thương mại trên Biển Đen – huyết mạch xuất khẩu lương thực và ngũ cốc của quốc gia này.
Tuy nhiên, Nga kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia NATO nào triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine nếu xung đột kết thúc. Đây là một trở ngại lớn đối với kế hoạch của phương Tây, đặc biệt khi quy mô lực lượng bảo vệ mà Zelensky kêu gọi lên tới 100.000 đến 150.000 quân, bao gồm cả sự tham gia của Mỹ. Nhưng Washington đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không cử quân tới Ukraine, khiến gánh nặng rơi vào vai các nước châu Âu.
Những diễn biến căng thẳng này không chỉ đặt Ukraine vào thế khó mà còn làm nổi bật sự phức tạp trong mối quan hệ quốc tế hiện nay.