Thưa quý vị và các bạn, cả nước Mỹ và thậm chí thế giới không khỏi bàng hoàng trước thông tin vụ bê bối liên quan đến dữ liệu từ Cơ quan An Sinh Xã Hội (SSA). Những con số bị rò rỉ cho thấy tình trạng gian lận nghiêm trọng, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Không thể tưởng tượng nổi rằng có hơn 1 triệu người được báo cáo sống trên 150 tuổi, thậm chí có trường hợp "sống" tới 360 tuổi! Điều này ám chỉ sự tồn tại của một mạng lưới tham nhũng khổng lồ, nơi nhiều chính trị gia và quan chức nhà nước âm thầm nhận tiền hưu trái phép, làm giàu cá nhân và chống lại bất kỳ ai đe dọa lợi ích nhóm của họ.
Theo số liệu mà Elam công bố, có tới 16.517 người được liệt kê là trên 110 tuổi – nghĩa là mỗi tháng, hàng chục nghìn tỷ đô la của người dân Mỹ đã bị biển thủ một cách trắng trợn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Một câu chuyện khác cũng đang thu hút sự chú ý: trường hợp của một phụ nữ ở Michigan, người chứng kiến khoản trợ cấp phúc lợi giảm mạnh sau khi bị phát hiện kiếm thêm thu nhập từ TikTok và sở hữu một chiếc BMW đời 2024. Chỉ trong một đêm, phiếu thực phẩm của cô sụt giảm từ gần 4.000 đô la xuống còn vỏn vẹn 88 đô la mỗi tháng. Chính quyền yêu cầu cô bán xe sang nếu muốn tiếp tục hưởng trợ cấp. Liệu đây có phải là minh chứng rõ ràng cho việc hệ thống phúc lợi đang bị bóp nghẹt bởi những quy định cứng nhắc?
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang. Hàng ngàn binh sĩ NATO đang chờ lệnh bên ngoài biên giới Ukraine, chuẩn bị cho mọi kịch bản. Tướng Andy Washing, chỉ huy Lực lượng Phản ứng Nhanh Đồng Minh (ARF), khẳng định rằng quân đội Anh đã được huấn luyện kỹ càng và sẵn sàng tiến vào Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn nếu cần thiết. Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng sự đảm bảo an ninh từ Mỹ là yếu tố then chốt để ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Washington dường như vẫn chưa mặn mà với đề xuất này.
Cùng lúc, NATO tổ chức cuộc tập trận lớn nhất năm mang tên SCK For D, huy động khoảng 10.000 binh sĩ từ tám quốc gia thành viên. Các hoạt động diễn ra trên khắp châu Âu, đặc biệt tại Smârten – một bãi tập rộng lớn ở Romania, nhằm thử nghiệm khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng và vật tư tới khu vực gần biên giới Nga. Cuộc tập trận không chỉ phô diễn sức mạnh mà còn giúp tìm ra giải pháp để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đồng minh. Một đại đội thuộc Tiểu đoàn BN của Quân đội Hoàng Gia Scotland đã thực hành chiến thuật trong môi trường đô thị khắc nghiệt, đào sâu chiến hào và di chuyển qua rừng núi.
Những người lính tham gia tập trận tuyên bố họ luôn sẵn sàng hành động, kể cả khi phải triển khai tới Ukraine dưới vai trò lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, sự hiện diện của Mỹ trong các cuộc tập trận vẫn là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, Tổng thống Trump không ngần ngại gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các đồng minh châu Âu: Washington mong đợi họ đóng góp ít nhất 5% GDP cho ngân sách quốc phòng. Phát biểu của Phó Tổng thống Trevor tại Hội nghị An ninh Munich đã khiến nhiều quan chức châu Âu giật mình. Họ thừa nhận rằng lục địa già này cần tăng chi tiêu quốc phòng gấp, dù chưa sẵn sàng cam kết cụ thể về con số.
Liệu NATO có đủ khả năng đối phó với Nga? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelenskyy cảnh báo rằng nếu Mỹ cắt giảm hỗ trợ, Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục chiến tranh, thậm chí mở rộng xung đột sang NATO. Ông kêu gọi thành lập lực lượng vũ trang riêng cho châu Âu – một ý tưởng từng bị bác bỏ vì tính phi thực tế.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế lên ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4. Mức thuế dự kiến dao động từ 25% trở lên, gây lo ngại cho các nhà sản xuất Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ông Trump cho biết các công ty vẫn có thời gian để chuyển nhà máy sản xuất về Mỹ nhằm tránh thuế. Động thái này nằm trong chiến lược thương mại cứng rắn của ông, nhắm tới cả Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Colombia.
Cuộc chiến thương mại do Mỹ dẫn đầu đang lan rộng nhanh chóng, tạo nên những tác động đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu. Liệu đây sẽ là bước ngoặt hay thảm họa? Tất cả vẫn đang chờ câu trả lời.