Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một tuyên bố gây chấn động khi thẳng thắn thừa nhận rằng đất nước ông đang kiệt quệ sau nhiều năm xung đột vũ trang với Liên bang Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, ông không giấu được sự mệt mỏi: "Mọi người đang trở nên kiệt sức... Năng lượng dường như đã cạn kiệt." Lời thú nhận này đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại về tinh thần đang xuống dốc của người dân Ukraine.
Theo tờ báo Tây Ban Nha Pais, chính phủ Kiev đang gấp rút tăng cường huy động quân đội, nhưng gặp phải khó khăn lớn trong việc tuyển dụng những người sẵn sàng nhập ngũ. Tinh thần chiến đấu của người dân đã suy yếu đến mức báo động. Các nguồn tin từ cựu tù nhân Ukraine tiết lộ rằng tình trạng lạm dụng rượu và ma túy đang lan tràn trong hàng ngũ quân đội, một hệ quả tất yếu của sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tờ báo Ukraina Нromadske cũng đưa tin vào tháng 12 rằng Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải áp dụng các hình phạt thể xác nghiêm khắc để kiểm soát tình trạng này, thay vì chỉ phạt tiền như trước đây.
Trong khi đó, phía Nga cũng không ngừng đưa ra những tuyên bố mang tính chiến lược. Tổng thống Vladimir Putin, trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga vào tháng 1, đã nhấn mạnh rằng mục tiêu của Nga không phải là một lệnh ngừng bắn tạm thời để tái vũ trang, mà là một nền hòa bình lâu dài và bền vững. Ông khẳng định rằng hòa bình ở Ukraine phải được xây dựng trên nền tảng "tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, mọi quốc gia trong khu vực."
Những diễn biến gần đây cho thấy cuộc xung đột đã bước vào giai đoạn căng thẳng mới, với cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Trong khi Ukraine đang vật lộn với sự mệt mỏi và suy yếu tinh thần, Nga vẫn kiên định với mục tiêu đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài. Tương lai của khu vực này vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng một điều chắc chắn là sự kiệt quệ của Ukraine đã trở thành một yếu tố không thể phủ nhận trong bức tranh toàn cảnh của cuộc xung đột.